Việt Nam 1-1 Uzbekistan: Trận hòa đầy tiếc nuối

Thứ Ba, 07/08/2018, 17:18
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Như vậy, U23 Việt Nam chưa thể đòi được món nợ đã vay của U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á 2018 cũng như khép lại giải giao hữu U23 quốc tế Vinaphone 2018 đại thành công bằng thành tích toàn thắng.



90+3': TRỌNG TÀI THỔI CÒI KẾT THÚC TRẬN ĐẤU

85': Các cầu thủ U23 Uzbekistan đang tỏ ra khá nóng, họ liên tục phạm lỗi với đội chủ nhà.

Trận đấu đang rất nóng không chỉ ở các phá tấn công mà còn cả ở các tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên

80': VÀO RỒI!!! Đức Huy có đường chuyền tinh tế để Phan Văn Đức băng xuống, khống chế một nhịp đầy kỹ thuật trước khi dứt điểm tung lưới U23 Uzbekistan, gỡ hòa 1-1.

75': Va chạm với đối phương khiến Quang Hải rất đau đớn và Hà Đức Chinh sau đó đã sân thay cho Quang Hải.

Đang có cầu thủ của Uzbekistan nằm sân, anh tỏ rất đau đớn và phải cần có sự trợ giúp từ nhân viên y tế.

66': Ngay sau bàn thua, HLV Park Hang-seo có sự thay đổi người. Văn Đức vào sân thay Anh Đức. 

Sân Mỹ Đình cuồng nhiệt. Ảnh: N.Bình

65':  Từ tình huống phản công của U23 Uzbekistan, một cầu thủ áo trắng dứt điểm trúng cột dọc bật ra, Tukhtasinov xuất hiện đúng lúc rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Đội trưởng Văn Quyết đang cho thấy anh không có sự hòa nhập cần thiết với các đồng đồi. Anh gần lạc nhịp giữa cả đội hình của U23 Việt Nam

63': Xuân Trường phất bóng nhanh vượt tuyến cho Văn Thanh băng lên đầy tốc độ bên phía cánh phải. Chỉ thiếu một nhịp là Văn Thành đón được bóng.

*****

58': Trần Đình Trọng vừa trở lại sau chấn thương đã phải nhận một thẻ vàng do lỗi tranh chấp bóng với cầu thủ Uzbekistan

53': Đức Huy vào sân thế chỗ của Đoàn Văn Hậu. 

52': U23 Việt Nam có pha tấn công chớp nhoáng bên phía cánh trái của Uzbekistan tuy nhiên người đón nhận đường chuyền cuối cùng là Văn Quyết lại xử lý quá ẩu.

48': Nguyễn Quang Hải quyết định tung ra cú sút xa từ cái trái sở trường ở cự ly phải đến 35m. Bóng đi căng và chìm nhưng thủ môn Dilshod đã đổ người cản phá. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, Đoàn Văn Hậu đã có cú sút chân phải vọt xà.

Không khí sôi động trên sân Mỹ Đình. Ảnh: P.Sơn

Bắt đầu hiệp đấu thứ 2 của trận đấu, U23 Việt Nam có sự thay đổi người. Thủ thành Bùi Tiến Dũng vào sân thay cho Nguyễn Văn Hoàn

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

*****

45': TRỌNG TÀI THỔI CÒI KẾT THÚC HIỆP 1 TRẬN ĐẤU

Hiệp 1 đã dừng lại với kết quả hòa không bàn thắng. Hai đội đã cống hiến 45 phút chất lượng, sôi nổi. Đã có những cơ hội ăn bàn được tạo ra song không bên nào tận dụng thành công.

41': Va chạm giữa Văn Hậu với số 8 - Sherzod của Uzbekistan khiến trọng tài chính phải rút ra hai thẻ vàng chia đều cho cả hai.

Một pha uy hiếp khung thành Uzbekistan của các tiền đạo Việt Nam. Ảnh: P.Sơn

35': QUÁ ĐANG TIẾC. U23 Việt Nam vừa có pha tấn công bên cánh phải, Công Phượng chuyền bóng cho Văn Quyết, tuy nhiên tình huống chọc khe của cầu thủ này quá yếu ớt.

32': Tỷ số vẫn chưa được mở nhưng không khí trên sân Mỹ Đình đang rất sôi động với màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam

22': Sóng gió liên tiếp nổi lên bên khung thành U23 Uzbekistan. Trong đó, Công Phượng có cú đánh đầu mà nếu không chạm vào người một cầu thủ đội bạn thì nhiều khả năng sẽ trúng vào cầu môn.

Sân Mỹ Đình lung linh trong ánh đèn led của hàng nghìn chiếc smartphone. Ảnh: N.Bình

19': Công Phượng có đường chuyền thông minh vào khu vực 16m50 cho đồng đội thân thiết Văn Thanh thoát xuống dứt điểm căng, chệch côt dọc trong gang tấc.

17': Từ một tình huống đá phạt, một cầu thủ U23 Uzbekistan co chân sút căng từ khoảng cách hơn 30m và bóng đi chìm sạt cột dọc.

16': U23 Việt Nam hưởng quả đá phạt và Xuân Trường treo bóng tốt về phía cột xa nơi Anh Đức & Văn Hậu đã thoát xuống, nhưng cú đánh đầu của Anh Đức đi thẳng vào thủ môn Dilshod!

14': U23 Uzbekistan có đợt triển khai tấn công chếch bên cánh trái và một cầu thủ căng ngang vào trong. Thủ môn Văn Hoàng không thể chặn bắt thành công và may cho U23 Việt Nam là tiền vệ trên 23 tuổi, Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội đã kịp phá ra ngay trước mũi giày một cầu thủ đội bạn.

12': Thủ môn Văn Hoàng trong lần được thử sức đã phải bay người trổ tài sau cú sút phạt từ bên cánh trái của U23 Uzbekistan.

Pha phạm lỗi của Văn Thanh với cầu thủ Uzbekistan. Ảnh: N.Bình

8': Văn Thanh phạm lỗi bên cánh phải và U23 Uzbekistan có quả đá phạt. Quả treo bóng vào của đội bạn đi tầm thấp và không qua được các hậu vệ Việt Nam.

5': Cơ hội đầu tiên của trận đấu giành cho các cầu thủ Việt Nam. Anh Đức nhận đường chuyền của Quang Hải, dứt  điểm chân trái trong khu vực cấm địa, đưa bóng đi chệch khung thành Uzbekistan.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Văn Hoàng, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng; Quang Hải; Anh Đức. 

U23 Uzbekistan: Dilshod, Abdulla, Ilkhomjon, Sherzod, Nurrillo, Sardorbek, Farukh, Oybek, Sukhrob, Jasur, Abrorbek 

HIỆP 1 BẮT ĐẦU - U23 Việt Nam mặc áo màu đỏ.

Dự đoán về trận này, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Trước trận đấu tối nay, U23 Việt Nam vô địch rồi. Nhưng theo tôi, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục những thử nghiệm của mình để tìm ra đội hình tối ưu nhất trước khi chốt danh sách tham dự ASIAD 2018.

Điều tôi quan tâm là lối chơi và con người của U23 Việt Nam như thế nào sau trận này và ở ASIAD tới đây. Ông Park chỉ còn trận này để đưa ra những bài kiểm tra cuối cùng và tôi nghĩ đây sẽ là trận hay nhất ở giải.

Chúng ta có lợi thế là có nhiều trụ cột được nghỉ trận đấu với Oman. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ chơi tốt, thực hiện đúng chiến thuật, lối chơi nhuần nhuyễn và giữ được cự ly đội hình hợp lý".

U23 Việt Nam, nói đúng hơn là Olympic Việt Nam sẽ đá trận hạ màn giải Vinaphone 2018 với U23 Uzbekistan. Cái tên này khiến NHM bóng đá Việt Nam phải nhớ lại trận cầu lịch sử tại Thường Châu cách đây hơn nửa năm ở trận chung kết U23 châu Á 2018.

Không chỉ NHM bóng đá nước nhà, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ sống lại cảm xúc Thường Châu ở Mỹ Đình tối nay. Nói là "đòi nợ" thì e rằng không đúng với tính chất của 1 trận đấu giao hữu, nhưng chắc chắn thầy trò Park Hang Seo sẽ ra sân với tinh thần cao nhất để có 1 cái kết đẹp trước ngày lên đường sang Indonesia.

B.Châu
.
.
.