Thua trận, đội trưởng Man United muốn được nhận một lời xin lỗi

Chủ Nhật, 20/08/2023, 09:02

Đội trưởng của CLB Man United là Bruno Fernandes cho rằng, đội bóng của anh đã mất oan một quả phạt đền trong trận đấu diễn ra vào đêm 19/8. Cầu thủ người Bồ Đào Nha mong muốn có lời giải thích rõ ràng từ Cơ quan quản lý trọng tài Anh.

Khoảnh khắc gây tranh cãi diễn ra vào phút 26 của trận đấu. Thời điểm đó, tỷ số trên sân Tottenham Hotspur đang là 0-0, Man United tổ chức một đợt tấn công bên cánh phải với pha xuống biên của Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh sau đó di chuyển vào trung lộ rồi chuyền cho Alejandro Garnacho đang ở tư thế trống trải bên cánh trái.

2.jpg -0
Bruno Fernandes đã tỏ ra khá tức giận vì Man United không được hưởng phạt đền trong trận đấu với Tottenham. 

Ngôi sao trẻ người Argentina dẫn bóng vài nhịp trước khi sửa lòng bằng chân phải trong vòng cấm. Bóng đã chạm tay trung vệ Cristian Romero đi hết đường biên ngang. Ngay lập tức, các cầu thủ đội khách đòi hỏi một quả phạt đền. Tuy nhiên, dù đã tham khảo VAR, ông vua áo đen vẫn chỉ cho Man United hưởng một quả đá phạt góc.

Sau khi bị từ chối phạt đền, Man United cũng không thể có một lần nào đưa được bóng vào lưới đối thủ trong trận này. Ngược lại, Quỷ đỏ nhận hai bàn thua sau giờ nghỉ và phải trắng tay rời London.

"Tôi sẽ chờ xem ông John Moss có đến và xin lỗi chúng tôi như ông ấy từng làm với Wolverhampton tuần trước không", Bruno Fernandes phát biểu sáng 20/8 (giờ Việt Nam).

"Nhiều người đã làm lớn chuyện khi Wolverhampton không được hưởng phạt đền (trong trận đấu với Man United). Tôi muốn xem, liệu cơ quan quản lý trọng tài có hành xử như cách họ đã làm trước đó hay không", đội trưởng Man United phát biểu cũng như bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của trọng tài chính.

Cần nhớ là sau trận đấu giữa Man United và Wolverhampton diễn ra vào rạng sáng 15/8, người đứng đầu của Cơ quan quản lý trọng tài Anh là Jonathan Moss đã tới xin lỗi với HLV Gary O'Neil. Lý do là bởi trọng tài chính không cho Wolverhampton này hưởng phạt đền ở cuối trận. Đó là trận đấu mà đội chủ sân Old Trafford dù thi đấu không quá xuất sắc vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

* Với Tottenham, dù đánh bại được Man United nhưng đội bóng thành London cũng chịu thiệt hại về nhân lực khi James Maddison dường như đã dính chấn thương không hề nhẹ. Bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng được nhìn thấy rời sân Tottenham Hotspur bằng nạng và một bên chân được băng bó. Trong trận này, Madison đã thi đấu trọn vẹn 99 phút (kể cả thời gian bù giờ).

Rạng sáng 20/8, trước một đối thủ cực kỳ khó chịu là Newcastle ở vòng 2 Premier League, dù Haaland đã tịt ngòi, Man City vẫn có chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Julian Alvarez. Các nhà đương kim vô địch hiện xếp thứ 2 ở Premier League 2023/24 với 6 điểm, bằng Brighton song thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Tại vòng 3, Man City sẽ làm khách trước Sheffield United. Trận đấu này diễn ra vào 20h00 ngày 27/8. Trong khi đó, Newcastle tiếp Liverpool trên sân nhà vào lúc 22h30 cùng ngày.

Nguyễn Bình (theo Sport Mail)
.
.
.