Tottenham sẽ sa thải Conte vì gây bão trong cuộc họp báo gây bão

Thứ Ba, 21/03/2023, 06:54

Rạng sáng 21/3 (giờ Việt Nam), Daily Mail đưa tin, CLB Tottenham có thể sa thải HLV Conte ngay trong tuần này sau những chỉ trích mà nhà cầm quân người Italia đưa ra về đội bóng thành London.

Cuối tuần qua, trong cuộc họp báo sau trận hòa thất vọng với Southampton, HLV Conte đã đưa ra những nhận xét khá tiêu cực về Spur. "Tottenham là một tập thể thiếu chuyên nghiệp. CLB chi nhiều tiền để chiêu mộ và trả lương cho cầu thủ không phải để nói lời xin lỗi", vị chiến lược gia người Italia gần như nổi giận trong phòng họp báo khi Spur "đánh rơi" chiến thắng tại vòng 28 giải ngoại hạng.

untitled.jpg -0
HLV Conte đứng trước nguy cơ "mất việc" vì lỡ miệng chỉ trích nặng nề với chính CLB mình đang dẫn dắt. 

"Cầu thủ Tottenham không có mục tiêu thi đấu. Họ thậm chí còn né tránh áp lực và không muốn đối mặt với căng thẳng. Đó là lý do trong suốt 20 năm qua, CLB này chẳng có danh hiệu nào", cựu HLV Chelsea nói và cho biết rằng dù Spur có đem ai về thay ông đi chăng nữa tình hình cũng không thay đổi.

Hiện, HLV Conte đã trở lại Italia trong một kỳ nghỉ ngắn ngày. Hợp đồng của ông với Spurs sẽ hết hạn vào mùa Hè này. Daily Mail đưa tin cho biết Chủ tịch CLB Tottenham ông  Daniel Levy đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với HLV Conte ngay trong dịp này khi các giải đấu quốc nội tạm nghỉ cho đợt tập trung ĐTQG.

Theo Daily Mail, ban đầu ban lãnh đạo Spur không muốn chấm dứt hợp đồng sớm với Conte vì mục tiêu duy nhất của Gà trống chỉ là lọt vào top 4 giải Ngoại hạng qua đó đảm bảo một suất dự Champions league mùa sau, một thay đổi tại vị trí HLV trưởng có tác động tiêu cực tới hành trình của đội bóng.

Dẫu vậy những phát biểu cuối tuần qua của HLV Conte khiến được cho là có ảnh hưởng không tốt lên tinh thần của đội. Ban lãnh đạo Spur hiện đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề "thay tướng" nhằm bảo đảm giúp đội bóng này tiếp tục hành trình sắp tới. Nhiều cái tên đã được cân nhắc để thay thế HLV Conte như Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Thomas Tuchel hay Marco Silva...

Nguyễn Bình
.
.
.