Nhà báo Hữu Thọ và những kỷ niệm ân tình với Báo CAND

Thứ Bảy, 15/08/2015, 09:51
Đối với cán bộ, phóng viên Báo CAND, việc nhà báo Hữu Thọ ra đi đã để một khoảng trống lớn, bởi sinh thời, ông luôn là một người thầy, người anh lớn của tập thể Báo. Ông thường xuyên quan tâm, đọc và góp ý trong từng bước đi của tờ báo.

Sáng sớm 14/8, Đoàn cán bộ của Báo CAND đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để được lần cuối tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ trong niềm tiếc thương người thầy, người bạn và cộng tác viên thân thiết.

Đối với cán bộ, phóng viên Báo CAND, việc nhà báo Hữu Thọ ra đi đã để một khoảng trống lớn, bởi sinh thời, ông luôn là một người thầy, người anh lớn của tập thể Báo. Ông thường xuyên quan tâm, đọc và góp ý trong từng bước đi của tờ báo. Những ý kiến đóng góp quý báu của ông luôn được các thế hệ lãnh đạo, phóng viên Báo CAND trân trọng lắng nghe và thực hiện. 

Trước những vấn đề lớn, mang tính thời sự xã hội, cần có ý kiến chuyên gia, hay bài viết mang tính định hướng nhân các sự kiện lớn, các số báo đặc biệt, lãnh đạo Báo CAND luôn nghĩ đến ông. Bởi, với cái nhìn sắc bén, kiến thức sâu rộng, các ý kiến của ông đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm công dân rất cao. 

Hơn nữa, mỗi khi lãnh đạo Báo CAND trực tiếp đặt bài, hay đề nghị tư vấn, dù bận rộn hay sức khỏe yếu, thậm chí thời gian ông làm Trợ lý Tổng Bí thư, công việc bận rộn vô cùng, ông vẫn gắng hoàn thành. Là người chu đáo, nên khi đã nhận lời, bao giờ ông cũng hoàn thành đúng yêu cầu, đúng thời gian.

Vì thế, nhiều năm ông là một cộng tác viên đặc biệt của Báo CAND. Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND là những người đã nhiều lần đến tận nhà đặt bài ông. Dù là một nhà báo tên tuổi, nhưng ông rất khiêm nhường, giản dị. 

Nhà báo Hữu Thọ với lãnh đạo, phóng viên, cộng tác viên Báo CAND. Ảnh: Trang Dũng.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên kể: Có lần, ông đến đặt nhà báo Hữu Thọ một bài viết cho số báo đặc biệt. Khi nhận bài, thấy bài hơi dài so với khổ báo, Thiếu tướng Phạm Văn Miên rất ngại ngần đề nghị ông cắt, vì sợ ông tự ái. Thế nhưng, khi nghe đề nghị cắt bớt, ông rất vui vẻ, cắt cho đúng với số chữ mà báo cần.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng biên tập NXB CAND, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND, nhớ lại: Ngay sau khi được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo CAND, anh được giao nhiệm vụ làm số báo đặc biệt Tết năm 2014. Trong đề cương có một bài của nhà báo Hữu Thọ, nhưng khi đến nhà ông đặt bài, thì ông từ chối. Ông lý giải một cách chân thành: Không phải vì ông không nhiệt tình, mà ngược lại, rất quý Báo CAND, quý các anh Hữu Ước, Phạm Văn Miên, Hồng Thanh Quang và cả Hồng Thái v.v… Nhưng nhiều báo đã đặt ông viết bài Tết, ông nhận lời và đang hoàn thành, nên rất bận. Hơn nữa, ông sợ viết nhiều sẽ cạn ý, không có gì mới và không hay, độc giả sẽ không chấp nhận. Đại tá Nguyễn Hồng Thái năn nỉ thế nào, ông vẫn xin lỗi và từ chối.

Nhưng rồi, hôm sau, ông gọi lại và nói: “Vì anh và anh Phạm Văn Miên mới được bổ nhiệm, mới được giao nhiệm vụ, nên tôi sẽ cố gắng để có bài cho các anh”.

Và sau đó, ông có bài đúng với yêu cầu và cũng rất đúng thời gian, dù đã cận Tết. Bài viết của ông viết theo chủ đề của số báo đặc biệt là “Vận hội và niềm tin”, kể lại chuyện rất thú vị năm 1946, Hồ Chủ tịch hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem Hà Nội còn giữ được bao nhiêu ngày, khi Đại tướng nói rằng, nếu có lực lượng mạnh, sẽ giữ được vài tháng, thì Bác Hồ nói “còn phải có niềm tin của nhân dân nữa”.

Khi báo ra, ông lại gọi hỏi xem có ý kiến phản hồi của bạn đọc không, chứng tỏ, ông rất quan tâm đến số phận của bài báo chỉ hơn 1.000 chữ ấy. Tết năm đó, khi Đại tá Nguyễn Hồng Thái thay mặt Báo CAND mời ông dự Hội nghị Tổng kết của Báo, ban đầu ông cũng từ chối, nhưng rồi ông lại bảo: “Năm nay, anh Thái và anh Phạm Văn Miên mới đảm đương công việc, nên chú sẽ cố gắng đến”. Và, năm đó, dù trời rất rét, ông vẫn có mặt, đem hơi ấm góp vào niềm vui chung của những người làm Báo CAND.

Nhà báo Hữu Thọ không chỉ là một cộng tác viên thân thiết của Báo CAND trong nhiều năm, mà còn là một nhân vật thường được các phóng viên của Báo mời phỏng vấn, trao đổi trong các sự kiện đặc biệt. Ông là một khách mời khá đều của chuyên mục Trò chuyện và Suy ngẫm trên ấn phẩm An ninh thế giới, các chuyên mục chuyện cuối tuần, cuối tháng trên các ấn phẩm của Báo CAND với những kiến giải sâu sắc trước các vấn đề nóng của xã hội.

Là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm, ông còn luôn tư vấn cho các thế hệ lãnh đạo của Báo CAND nhiều ý kiến hay và xác đáng. Sự có mặt của ông trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi do Báo CAND tổ chức, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và chân thành của ông, luôn là niềm vinh dự và tự hào của những người làm báo trong lực lượng Công an nói chung và của Báo CAND nói riêng.

Thanh Hằng
.
.
.