Nhạc sỹ Hoàng Vân tỉnh táo, mong xuất viện để viết tiếp 'đại giao hưởng'

Thứ Năm, 09/07/2015, 16:29
Trong cuộc gặp trưa ngày 9/7, nhạc sỹ Hoàng Vân mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng đã tỉnh táo, nói chuyện được bình thường. Ông còn bày tỏ nguyện vọng sớm được xuất viện để có thể viết nốt ca khúc mới.

Đây thực sự là tin mừng đối với gia đình nhạc sỹ nói riêng và nền âm nhạc Việt Nam nói chung. Thông tin người nhạc sỹ “Hò kéo pháo” bị bệnh viêm phổi nặng và một số bệnh tuổi già mấy hôm nay thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Mọi người đều bày tỏ nỗi lo lắng và hi vọng nhạc sỹ sớm bình phục để tiếp tục sáng tác.

Nhạc sỹ Hoàng Vân nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô đã 1 tháng nay. Tuy nhiên, chỉ đến khi nam ca sỹ Tùng Dương đến thăm ông, chụp hình rồi đăng tải trên facebook thì mọi người mới biết.

Sức khỏe của nhạc sỹ Hoàng Vân đã có nhiều chuyển biến tích cực mong sớm xuất viện để tiếp tục viết nhạc.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, con trai của nhạc sỹ chia sẻ không muốn làm phiền mọi người nên không thông báo tin tức gì về bệnh tình của cha mình, ai thân tình biết thì đến thăm mà thôi.

Anh cũng cho biết so với mấy hôm trước, sức khỏe hiện tại của cha mình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù vẫn còn yếu, giọng thì thào nhưng ông đã tỉnh táo, nhận biết mọi thứ xung quanh, nói chuyện được với mọi người.

Gia đình vẫn mở những bản nhạc quen thuộc cho ông nghe và ông rất vui. Những lúc khỏe hơn, ông còn hát, kể lại mình đã sáng tác một số ca khúc trong hoàn cảnh nào, viết như thế nào nữa.

Trong cuộc gặp với PV trưa ngày 9/7, nhạc sỹ bày tỏ nguyện vọng mong được xuất viện sớm để có thể viết nốt ca khúc đang còn dang dở. Hỏi về bài hát mới, ông tiết lộ đó là một khúc đại giao hưởng về cuộc đời với đầy đủ hỉ nộ ái ố.

Nhạc sỹ Hoàng Vân SN 1930 tại Hà Nội, trong một gia đình nho học. Ông là một nhạc sỹ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam, là tác giả của những ca khúc “Hò kéo pháo”, “Quảng Bình quê ta ơi”, “Chào anh giải phóng quân – Chào mùa xuân đại thắng”, “Tôi là người thợ lò”, “Hà Nội – Huế – Sài Gòn”, “Con chim vành khuyên”, “Em yêu trường em”… Ngoài sáng tác nhạc, ông còn viết nhạc phim, kich nói, chèo, cải lương. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.
Đậu Dung
.
.
.