Đi thực tế sáng tác văn học với những người lính Cảnh sát hình sự Hải Phòng

Thứ Sáu, 08/04/2016, 19:28
Đoàn nhà văn dự Trại sáng tác văn học với tên gọi “Cây bút vàng” đã có chuyến đi thực tế, giao lưu với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự - CSHS), Công an TP. Hải Phòng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Trại sáng tác văn học với tên gọi “Cây bút vàng” do Chi hội Nhà văn Công an phối hợp với Nhà xuất Bản CAND tổ chức tại thị xã Đồ Sơn (TP. Hải Phòng), ngày 8-4, Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB CAND đã dẫn đầu đoàn công tác gồm 30 nhà văn có chuyến đi thực tế, giao lưu với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự - CSHS), Công an TP. Hải Phòng.

Các nhà văn và đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái khẳng định: “Hình ảnh người chiến sĩ Công an nói chung và lực lượng CSHS nói riêng từ trước đến nay luôn là mảng đề tài hấp dẫn đối với các lực lượng sáng tác, trong đó có các nhà văn". 

"Những chiến công, hi sinh vất vả của các anh luôn truyền cảm hứng bất tận, để từ đó các nhà văn có thể khắc họa sinh động chân dung người Công an anh hùng- những người đang đêm ngày canh giấc ngủ cho nhân dân”.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Mai Vũ, tác giả của tập truyện nổi tiếng “Họ là H88” (gồm tập hợp những câu chuyện được viết lại từ nguyên mẫu ở phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng) cho biết, ông đã từng ở Hải Phòng 3 tháng liên tục để tìm hiểu và viết về người CSHS nơi đây.

Thời gian đó, ông được Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng giúp đỡ rất nhiệt tình, được tiếp cận với những cán bộ chiến sĩ (CBCS) trực tiếp chiến đấu nên ông rất hiểu con người và công việc của họ. Vì vậy ông mới có thể cho ra đời được tập truyện thành công ngoài mong đợi.

Các đại biểu và các nhà văn chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS phòng CSHS Công an TP. Hải phòng.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng đã trân trọng cảm ơn các nhà văn đã dành sự quan tâm và có những tác phẩm viết về lực lượng CSHS. “Chúng tôi nghĩ rằng, chiến công không chỉ là việc phá được những chuyên án lớn, mà hơn hết, nhân dân phải có được giấc ngủ bình yên mỗi ngày” - Đại tá Thắng khẳng định....

Cảnh Vũ
.
.
.