Thông tin mới nhất về vụ thai chết lưu ở BV Phụ sản Hà Nội

Thứ Ba, 17/11/2015, 00:05
Ngày 16/11, anh Nguyễn Hữu Thọ (6 ngõ 15, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) là chồng của sản phụ Phạm Thị Thuận (26 tuổi, đã thông tin với một số cơ quan báo chí về việc vợ anh bị thai chết lưu tại Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội và cho rằng, nguyên nhân do các bác sĩ thiếu trách nhiệm.

Với mong muốn thông tin khách quan về vụ việc đến bạn đọc, chiều 15/11, chúng tôi đã có mặt tại BV Phụ sản Hà Nội để lắng nghe tiếng nói của cả 2 phía.

Theo anh Thọ, chiều ngày 9/11, vợ anh được dự tính sinh cháu, nhưng không có hiện tượng chuyển dạ. Bác sĩ yêu cầu nhập viện vì tim thai phẳng để tiện cho việc theo dõi và sinh cháu. Trong khoảng thời gian từ ngày 9/11, đến khoảng 21h ngày 11/11 (lần khám cuối cùng trước khi cháu tử vong) gia đình được các bác sĩ thông báo hai mẹ con vẫn bình thường. 7h sáng ngày 12/11, bác sĩ khám thì cháu bé đã mất tim thai, khiến gia đình anh vô cùng đau buồn.

Cuộc họp giữa đại diện BV Phụ sản Hà Nội và gia đình sản phụ Phạm Thị Thuận.

Anh Thọ cho biết: Vợ tôi được tách ối lần 1 vào sáng ngày 12/11 và tôi có hỏi bác sĩ lý do vì sao cháu tử vong, thì được bác sĩ cho biết, phải đợi đến khi cháu bé được sinh ra mới biết nguyên nhân. Phòng quá đông bệnh nhân (2 giường 8 bệnh nhân) vợ tôi không có chỗ nằm nghỉ ngơi, phải ngồi ghế băng ngoài hành lang cả ngày. Không có một bác sĩ, y tá nào để ý đến sức khỏe và tình trạng của vợ tôi. Sau hội chuẩn bác sĩ có nói 16h30 tách ối cho vợ tôi lần 2. Khoảng 23h ngày 12/11 vợ tôi được đưa vào phòng chờ sinh. Nhưng trong quá trình chuyển phòng gia đình tôi phát hiện bảng kê đầu giường theo dõi hàng ngày của vợ tôi bị mất. Và được y tá trực nhận ca viết lại theo sổ bệnh án. Đến 11h sáng ngày 14/11 cháu bé mới được sinh ra, bị 2 vòng dây rốn quấn chặt vào cổ và một nút thắt dây rốn, cơ thể tím ngắt.

Gia đình anh Thọ cho rằng nguyên nhân cháu bé tử vong là do bác sĩ điều trị thiếu trách nhiệm, không kiểm tra theo dõi thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời, dẫn đến sự việc cháu bé bị tử vong; không nhắc đến chuyện nhau thai quấn cổ trong quá trình khám xét. Vì vợ anh đã vào viện từ ngày 9/11 nhưng chỉ kiểm tra 1 ngày 2 lần trong khi ấy đã biết rõ thai phụ vượt quá dự kiến ngày sinh. Anh Thọ mong làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé, can thiệp xử lí nghiêm minh bác sĩ và kíp trực chịu trách nhiệm chính liên quan đến sự việc trên để răn đe và tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra tương tự.

TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Sản phụ Hà Nội.

Chiều 15/11, gia đình anh Thọ cùng 2 luật sư đã làm việc với lãnh đạo BV tại BV Phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày buổi làm việc vẫn chưa kết thúc vì 2 bên chưa thống nhất được quan điểm.

Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết: Nguyên nhân cháu bé tử vong là do dây rau quấn cổ thắt nút mà không thể phát hiện được. Khi cơn co càng căng thì dây rốn càng thắt chặt, khiến cháu tử vong.

Trả lời câu hỏi vì sao gia đình đề nghị cho mổ nhưng BV lại không đồng ý, TS. Nguyễn Duy Ánh cho biết: Vì thai con so, khung chậu bình thường, không có dấu hiệu gì xấu để phải mổ. Trong khi BV đang chỉ đạo hạn chế tối đa việc mổ đẻ, nhất là với con so, khi tỉ lệ mổ đẻ hiện rất cao, tới 52-53%. Là những người có chuyên môn, chúng tôi hiểu hệ lụy do mổ đẻ là rất lớn, như  vết mổ làm cho tử cung yếu đi, lần sau sản phụ có thể chửa vào vết sẹo thì sẽ là thảm họa của sản khoa, vì rất khó nạo hút cũng như phẫu thuật, rồi có thể bị rau tiền đạo ở vết sẹo, hay vỡ vết sẹo. Đó là chưa nói với ảnh hưởng tới trẻ như khả năng sống, khó thích nghi, dễ bệnh tật. Chính vì thế, BV chỉ đạo, với những người con so phải chỉ định rõ ràng mới được mổ. Mà trường hợp này hoàn toàn bình thường nên bác sĩ không quyết định mổ và sau đó phát hiện cháu đã chết lưu. Việc chẩn đoán rau thắt nút trong buồng tử cung là vô cùng hãn hữu.

Sản phụ Phạm Thị Thuận có mặt cùng gia đình.

TS. Nguyễn Duy Ánh cũng khẳng định, sau sự việc, BV đã chỉ đạo sát sao, đồng thời xem xét toàn bộ qui trình và nhận thấy, các thầy thuốc không sai sót về chuyên môn, mà đã làm đúng và đầy đủ qui trình. Khi xác định cháu đã mất, lãnh đạo BV đã trực tiếp chỉ đạo phải làm sao đảm bảo an toàn cho mẹ, vì thai lưu là đẻ khó, dễ băng huyết. BV cũng chia sẻ với gia đình, làm công tác tư tưởng với gia đình về mất mát không mong muốn này. Trong cuộc gặp chiều 15/11, lãnh đạo BV đã mong muốn thống nhất với gia đình trên tinh thần cảm thông với gia đình. Cho dù lỗi không thuộc về BV, nhưng với tấm lòng chia sẻ, BV vẫn miễn toàn bộ viện phí cho sản phụ, hỗ trợ mai táng cho cháu bé và hỗ trợ cho sản phụ khoảng 50 triệu đồng. “Ngành y trách nhiệm luôn nặng nề, sai sót chuyên môn luôn rình rập, nhưng với BV chúng tôi có quan điểm rõ ràng: Nếu sai đến đâu chúng tôi sẽ thẳng thắn nhận lỗi trước nhân dân đến đó, nhân dân tha thứ đến đâu chúng tôi được hưởng đến đó. Nhưng tuyệt đối chúng tôi không quanh co về chuyên môn.”- TS. Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh.

Trong trường hợp gia đình không thống nhất được về các khoản hỗ trợ như BV nêu ra, BV sẽ xử lý thế nào? Trả lời câu hỏi này, TS. Nguyễn Duy Ánh cho biết, nếu gia đình không tin tưởng việc BV giải thích mà hoài nghi thì gia đình cứ thắc mắc các nơi và BV cũng đành phải chấp nhận và để các cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên, việc thai lưu này không phải do bác sĩ tắc trách, mà chỉ là điều không may cho cháu bé và gia đình.

Những diễn biến tiếp theo về vụ việc, Báo CAND sẽ cập nhật và phản ánh đến bạn đọc kịp thời.

Thanh Hằng
.
.
.